04- MỘT MAI CON NẰM XUỐNG

“Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 20)

Rồi có ngày con nằm im bất động.

Chẳng màng chi đến cuộc sống trần gian.

Chỉ mong sao hồn thư thái thanh nhàn.

Là hạnh phúc đời đời con bên Chúa.

*

Rồi có ngày xuân trần gian tàn úa.

Con trở về sống bên Chúa Mùa Xuân.

Tắm mình trong ơn phúc của Thánh Thần.

Để mãi mãi muôn đời ca tụng Chúa.

*

Ngày nào đó nấm mộ con xanh cỏ.

Người dương trần còn ai nhớ đến con ?

Lòng thương yêu, cùng với những lời kinh:

Là quà tặng mà con hằng mong ước.

*

Con nằm im, nhưng cầu xin tha thiết.

Chúa thương tình mau cứu vớt hồn con

Ra khỏi chốn ngục hình đang rên siết,

Để hồn con được thanh thoát thiên cung.

*

Xin cho con được lên Chốn Cửu Trùng

Để chiêm ngắm dung nhan Cha mãi mãi.

Xin cho con đừng bao giờ tái lại.

Những tội tình làm hư hại hồn con

*

Xin nuôi con bằng Ơn Thánh chứa chan:

Nguồn Tình Yêu không bao giờ vơi cạn.

Xin cho con vượt qua cơn kiếp nạn

Nơi gian trần để về ở bên Cha

*

Xin cho con được mãi mãi hoan ca:

Lòng thương Xót hải hà của Thiên Chúa.

Xin cho con hưởng mùa xuân không úa

Là hạnh phúc muôn đời Chúa Mùa Xuân.

Amen

12-08-2024