08- CHÚA BIẾN TAN TRONG CON

“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,3)

Tạ ơn Chúa ! Mỗi lần con rước Chúa,

Là hồn con được Thiên Chúa viếng thăm.

Xin ngự trị và thực sự biến tan

Để hòa quyện vào tình yêu của Chúa.

*

*Xin biến tan vào trí óc con:

-Để đêm ngày con suy tưởng về Chúa.

*Xin biến tan trong trái tim con:

-Để trọn đời con dành tình yêu cho Chúa.

*Xin biến tan trong lá phổi con:

-Để con được hít thở Thần khí của Chúa.

*Xin biến tan trong dạ dầy con:

-Để con hấp thụ được những ơn lành của Chúa

*Xin biến tan trong lá gan con:

-Để con thải ra những độc hại làm hư hỏng tâm hồn con.

*Xin biến tan trong ánh mắt con:

-Để con luôn hướng nhìn lên Chúa, và nhìn thấy Chúa trong tha nhân.

*Xin biến tan trong tai con:

-Để con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy bảo.

*Xin biến tan trong miệng lưỡi con:

-Để con luôn ca ngợi, tạ ơn và tôn vinh Chúa. Nhất là đừng nói những điều gì làm buồn lòng người khác.

*Xin biến tan trong đôi tay con:

-Để con biết mở rộng bàn tay làm việc lành phúc đức, và chu toàn việc Trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn được hoàn hảo.

*Xin biến tan trong đôi chân con:

-Để con có thể đến được với Chúa mỗi ngày.

*Xin biến tan trong thân xác con:

-Để con có được sự sống Thần Linh nuôi dưỡng, mỗi ngày được nên giống Chúa hơn và xứng đáng được gọi là con của Chúa.

Amen

14-08-2024