27-Lòng thương xót của Chúa Kêu gọi con từ hư không thành hiện hữu.

Nếu Cha chẳng có rủ lòng thương xót.

Thì nào con hiện diện chốn dương gian.

Nếu phúc lành Cha chẳng mãi rộng ban.

Thì nào con có gì mà tận hưởng.

*

Đời sống con tha hương và vất vưởng

Sáng trưa chiều bận rộn kế sinh nhai

Kiếm của nuôi thân, héo úa cả hình hài

Lặn lội, đông tây: bao nhiêu là khốn cực.

*

Ôi ! Lạy Cha. Đấng tạo thành trời đất.

Đấng quyền năng đã thương đến phận hèn.

Từ bùn đen, Cha đã cất con lên.

Làm bạn hữu thân tình và nghĩa thiết.

*

Tạ ơn Cha biết bao nhiêu cho xiết?

Cậy lòng Cha thương xót xóa tội con.

Nguyện yêu Cha cho đến lúc hơi tàn.

Để con được nghỉ an nơi vĩnh phúc.