Simon. T 5. 30-10-25 –Kỷ niệm 27 năm TTV-NT
Vẫn biết rằng thân phận con không xứng
Từ đất bùn Chúa đã dựng nên con
Nuôi dưỡng con bằng chính những hồng ân
Bảo toàn con trong bàn tay của Chúa*
Rồi hôm nay Chúa lại còn chọn lựa
Trao cho con một chức vụ thánh thiêng
Để từ nay con làm Thừa tác viên
Trao Mình Thánh cho cộng đoàn dân Chúa
*
Đời sống con. Xin Ngài luôn thánh hóa
Và kết hợp với Thiên Chúa Tình Yêu
Cho hồn con mãi yêu mến Chúa nhiều
Để xứng đáng là người yêu của Chúa
*
Mỗi lần tay con chạm đến Mình Thánh Chúa
Thì lòng con thấy hạnh phúc biết bao
Vì chưng Ngài là Thiên Chúa Tối Cao
Lại ngự xuống trên bàn tay lao động
*
Cảm tạ Chúa với tâm hồn mở rộng
Để hằng ngày Chúa ngự xuống trong con
Đốt lòng con luôn yêu Chúa sắt son
Để tình Chúa nơi con luôn bền vững.
Amen