100- Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. (Ga 8,3)

Tội trước mắt thì ai cũng thấy

Tội trong lòng ai thấy được đâu

Làm sao phân biệt đúng sai

Làm sao xét xử đúng sai tỏ tường

Nơi khuất kín người thường không thấy

Nơi không người chẳng thấy ai đâu

Nhưng mà tội lỗi ngập đầu

Nào ai bắt được đưa nhau ra tòa ?

Sống trên đời, ai mà không tội.

Sao lại rình bắt lỗi người ta?

Chỉ loài gian dối điêu ngoa.

Mới mong kết tội người ta hơn mình.

Xin cho con thật tình hối lỗi.

Phạm tội rồi chẳng dối chẳng gian.

Thành tâm sám hối ăn năn.

Cầu xin Thiên Chúa thương ban an bình.