117- Có một người phụ nữ tên là Matta đón Người vào nhà, cô có người em gái tên là Maria, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. (Lc 10,38-39)

Lời của Chúa là lời ban sự sống.

Lời tác thành, lời cứu sống hồi sinh.

Lời tình yêu của Thiên Chúa an bình.

Lời hạnh phúc cho những người con Chúa.

Xin cho con mỗi khi nghe Lời Chúa

Biết thực hành Lời Chúa giữa trần gian

Biết làm vơi những đau khổ muôn vàn

Cho nhân loại được hân hoan hạnh phúc

Xin cho con được sống đời thánh đức

Làm đèn soi, làm muối ướp cho đời

Làm hồi sinh cho cuộc sống xinh tươi

Để xứng đáng là người con của Chúa

Xin cho con luôn lắng nghe lời Chúa.

Trong cuộc đời, trong mọi lúc mọi nơi.

Xin cho con đem lời Chúa vào đời.

Để vừa sống, vừa rao truyền lời Chúa.