012- Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22)

Lời Thiên Chúa có hiệu năng cao cả.

Chỉ một lời do miệng Chúa phán ra.

Thì đất trời cùng muôn vật hiện ra.

Và sự sống chan hòa trong vũ trụ.

Không giảng dạy như Kinh sư đạo cũ

Khiến con người gò bó khó tuân theo

Luật Chúa dạy là luật của tình yêu

Yêu Thiên Chúa và yêu thương đồng loại

Người công chính hay là người có tội

Người sang giầu hay những kẻ mồ côi

Biết thành tâm khiêm tốn nghe Lời Ngài

Đều được hưởng ơn Ngài thương thánh hóa

Xin cho con biết nghe lời dạy dỗ.

Để hồn con luôn được ở bên Ngài.

Và mai ngày khi thoát cõi trần ai.

Về bên Chúa muôn muôn đời hạnh phúc.