135- Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. (Mt 18,22)

Là con người ai lại không lầm lỗi

Ai là người sự tội chẳng cưu mang

Nhưng Chúa trời là Đấng rất khoan nhân

Luôn thương xót và ban ơn tha thứ

Là con Chúa trong tiếp giao xử sự

Cũng học Ngài mà luôn tự thứ tha

Những lỗi lầm xúc phạm của người ta

Không phải bẩy mà bẩy mươi lần bẩy

Chúa nhân từ thương yêu ta dường vậy

Hiến thân mình chịu đòn vọt đau thương

Chịu tử hình trên thập giá thê lương

Mà vẫn tha kẻ lầm đường chẳng biết

Xin cho con lòng ăn năn thống thiết

Và khẩn cầu mong được Chúa thứ tha

Để hồn con nhận ơn thánh chan hòa

Mới xứng đáng về cùng Cha hưởng phúc