138- Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. (Mt 22,37)

Chúa gọi con từ hư không nhập thế

Bước vào đời sống ở giữa thế nhân

Ban cho con được ơn Chúa Thánh Thần

Để mãi mãi con được làm con Chúa.

Thế cho nên con luôn luôn phải nhớ

Đấng Tạo Thành là Thiên Chúa Chí Nhân

Phải mến yêu Thiên Chúa hết linh hồn

Hết sức lực, hết trí khôn, thể xác

Xin cho con siêng năng đừng biếng nhác

Việc phụng thờ  Thiên Chúa được nghiêm trang

Để mai sau được hưởng phúc Thiên Đàng

Sống mãi mãi trong tình thương của Chúa

Xin cho con sống giữa đời tạm bợ

Đừng bao giờ mê đắm sự thế gian

Cho lòng con luôn hướng tới Thiên Đàng

Là cùng đích cuộc đời con đi tới