014-Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (Mc 1,40)

Quyền năng Chúa thật uy nghi cao cả.

Khiến quỷ thần, bệnh tật phải lui xa.

Ơn phúc Chúa luôn tuôn đổ chan hòa.

Xuống cõi lòng đầy khiêm nhu tự hạ.

Ôi Lạy Chúa, này con đây hèn hạ.

Từ đất bùn, Chúa đã tạo nên con.

Xin Chúa thương và nâng đỡ bảo toàn.

Cho con sống trong bình an của Chúa.

Con đang sống giữa bụi đời trần thế

Chắc chắn rằng bụi sẽ bám theo con

Xin cho con được giũ bỏ trần gian

Để theo Chúa cho an toàn mạng sống

Ngày cuối đời cho con niềm hy vọng

Lãnh gia tài là Thiên Chúa của con

Suốt đời con luôn ngong ngóng trông mong

Về bên Chúa cho thỏa lòng thỏa chí