162- Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,14)

Vì nhân thế đã muôn phần tội lỗi

Nên Chúa Trời muốn cứu chuộc chúng nhân

Sai Con Ngài sinh xuống giữa gian trần

Chuộc tội thay cho nhân trần sa đắm.

Đây Ngôi Lời từ thiên đàng cao thẳm

Mặc xác phàm cư ngụ giữa chúng ta

Dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha

Hằng thương xót và bao là nhân ái

Xin cứu con khỏi muôn điều tội lỗi

Khỏi những điều sai trái giữa trần gian

Xin cho con bỏ những thói gian tham

Để chọn Nước Thiên Đàng làm gia nghiệp

Sau đời này cho con được sống tiếp

Với chư Thần, chư Thánh chốn Thiên Cung

Để cho con say yêu Chúa hết lòng

Và xứng đáng hưởng lòng Cha Thương Xót