163- Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời.(Lc 21,34)

Là con người thường ham mê ăn uống

Cùng bạn bè nhậu nhẹt tống cạn ly

Nhậu say sưa nằm chết chẳng biết gì

Làm khổ đến người thân vì bạn rượu

Chỉ vì rượu mà xác thân gầy héo

Cũng vì rượu mà hồn cũng chết theo

Chẳng đọc kinh chẳng đi lễ được nhiều

Họa huần lắm đi được chiều Chúa nhật

Xin cho con chọn Thiên Đàng là nhất

Để cho con yêu Chúa thật say mê

Những việc kia dù vui thú tràn trề

Cũng dứt bỏ để sống kề bên Chúa

Xin cho con đừng ham mê sự thế

Đừng để lòng chiều theo vẻ trần gian

Xin cho con được lãnh phúc Thiên Đàng

Để có Chúa đời đời làm gia nghiệp