176- Chúa Giê-su bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. (Mc 6,31)

Trong cuộc đời sau những giờ lao động

Nên tìm vào thanh vắng để nghỉ ngơi

Dành tâm tư để diện kiến Chúa Trời

Để bồi bổ tâm linh bằng Lời Chúa

Xin cho con đừng quá yêu trần thế

Quá lụy phiền vì sự thế trần gian

Mà quên đi hạnh phúc Nước Thiên Đàng

Là sản nghiệp thật vô cùng quý giá

Thân xác con, linh hồn và tất cả

Trong cuộc đời xin vâng trọn ý Cha

Để ngày sau con được bước vào nhà

Làm con Chúa biết bao là hạnh phúc

Để đạt được những điều con mong ước

Xin cho con được say mến Chúa luôn

Sống trong Cha: Tình Thiên Chúa Nhân Hiền

Ngày sau hết được Cha liền đón tiếp