182- “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta…” (Mc 8,23b-24)

Người mù lòa mở lời van xin Chúa

Chúa nhân từ đáp lại tiếng cầu xin

Liền đưa tay làm phép lạ nhãn tiền

Chữa khỏi mắt mù lòa, liền được thấy

Mù thể lý đã thấy đau làm vậy

Mù tâm hồn lại càng khổ đau hơn

Chẳng bao giờ được thấy Chúa ban ơn

Dù ánh sáng đức tin luôn chiếu rọi

Xin Lời Chúa đêm ngày luôn soi tới

Mảnh tâm hồn bị mù tối bao năm

Xin cho con biết cầu nguyện chuyên chăm

Để được Chúa luôn chỉ đàng dẫn lối

Đường trần gian có rất nhiều bóng tối

Có rất nhiều cạm bẫy với chông gai

Xin cho con được Lời Chúa chiếu soi

Để tiến tới Quê Trời về với Chúa