Cây có tốt, mới sinh ra trái tốt
Trái được nhiều vì do đất phì nhiêu
Quả có ngon do chăm bón đủ liều
Làm sạch cỏ, tránh nhiều sâu phá hoại
Cây Nho Chúa không phải loài nho dại
Sao cành mình chẳng kết trái đơm hoa
Có phải chăng vì thế sự xa hoa
Mà ta đã xa lìa cành nho Chúa ?
Xin cho con luôn ở trong tình Chúa
Để nhờ Ngài mà kết quả yêu thương
Rồi ra đi trên khắp mọi nẻo đường
Để chia sẻ mối Tình thương của Chúa
Xin cho con là cành nho của Chúa
Luôn gắn mình với cây Chúa Tình Yêu
Để sản sinh ra hoa trái thật nhiều
Đem hạnh phúc cho nhiều người khắp chốn