193- Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. (Ga 15,19)

Đời thế gian là đời xảo trá

Xử với nhau lợi cả mà thôi

Chẳng chi có chút tình người

Tham lam một chút hất người như chơi

Cũng bởi thế, cùng phe cùng cánh

Thì cùng nhau đánh chén vui chơi

Cùng nhau gầy cuộc với đời

Cùng nhau sống chết với người anh em

Nếu không phải người đồng chí hướng

Sống thật thà thẳng với lương tâm

Trong lòng chẳng chút tà tâm

Thì bị ghét bỏ hóa ra thâm thù

Xin cho con thật lòng theo Chúa

Dù gian trần ghét bỏ chê bai

Bạn bè chẳng có một ai

Thì con vẫn cứ theo Ngài không thôi