198- Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? (Mc 10,17) 

Của trần gian chất đầy trong két sắt

Nhiều bạc vàng, châu báu thật lung linh

Nhưng làm sao để chiếm được Thiên Đình

Thì phải gắng giữ mình mà chiến đấu

Nếu chỉ biết hưởng dùng là điều xấu

Chẳng bao giờ bước được tới Thiên cung

Biết sẻ chia cho những kẻ khốn cùng

Thì đời sau mới mong được hạnh phúc

Những mảnh đời đang trong cơn túng cực

Rất cần người  sung túc đến sẻ chia

Hãy cho đi để thêm nghĩa bạn bè

Ngày sau hết được về nơi Thiên Quốc

Xin cho con một tấm lòng chân thực

Biết yêu người khốn cực giữa anh em

Đem niềm vui đến những kẻ nghèo hèn

Và giúp đỡ người gian nan hoạn nạn