200- Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. (Ga 12,47)

Tình yêu Chúa từ muôn đời sẵn có

Tạo con người cho sống ở trần gian

Từ đất bùn nên lộng lẫy huy hoàng

Bằng ơn thánh bằng tình thương của Chúa

Nhưng hỡi ôi ! Con người quên tình Chúa

Nghe theo lời phỉnh gạt của Sa tan

Thế cho nên sự tội nhập trần gian

Làm xác hồn con người thành yếu đuối

Cũng vì yêu Chúa nhân hiền nhớ tới

Tạo vật Ngài sống dưới ách Sa tan

Ngài liền sai Con Một xuống trần gian

Làm hiến lễ cho nhân gian được cứu

Người tội lỗi biết thành tâm sám hối

Biết khiêm nhường thú nhận lỗi lầm xưa

Biết ăn năn sửa đổi dốc lòng chừa

Sẽ được Chúa thứ tha và cứu độ