201- Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. (Ga 8,12)

Nơi gian trần phủ đầy bóng tối

Cũng ngập tràn tội lỗi oan khiên

Làm cho tâm trí đảo điên

Làm cho hỗn loạn kẻ hiền người gian

Con Một Chúa Thiên Đàng ngự xuống

Ánh sáng Trời soi sáng thế gian

Làm cho bóng tối tiêu tan

Làm cho tội lỗi trần gian không còn

Nguồn ánh sáng ban ơn giải thoát

Cho những ai ngay thẳng thật thà.

Tin nhận Thiên Chúa là Cha.

Được Cha thương mến bao là sướng vui.

Đời con lắm ngậm ngùi đau khổ.

Đưa con về để ở cùng Cha.

Cho con hạnh phúc chan hòa.

Sống vui trong Chúa, xóa nhòa tội khiên.