Việc Chúa làm, con người không làm được.
Chết lâu rồi, Chúa cho được hồi sinh.
Bị quỉ thần ám hại, khổ tâm linh.
Bệnh thể xác, Chúa thương tình cứu chữa.
Rồi những kẻ bước sa chân lầm lỡ
Dìm mình vào trong vũng tội bùn nhơ
Được Chúa thương ban ơn thánh hưởng nhờ
Lòng thống hối tội nhơ liền rửa sạch
Có những người với lòng tin chân thật
Đi theo Ngài nghe giảng thật say mê
Chiều tà buông cũng chẳng muốn ra về
Ngài làm phép Bánh ra nhiều cứu đói
Con tuyên xưng vào quyền năng của Chúa.
Và tin Ngài là Cứu Chúa của con.
Giải thoát con khỏi đau khổ xác hồn.
Để muôn đời, con là con của Chúa.