205- Người xây dựng hòa bình, thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính. (Gc 3,18)

Người công chính luôn làm điều lương thiện.

Sống nhu hòa với kẻ dưới người trên.

Luôn yêu thương kẻ dữ với người hiền.

Xứng với danh là con chiên của Chúa.

Xin cho con cõi lòng như hoa nở.

Đức yêu người, lòng mến Chúa không ngơi.

Việc con làm vinh danh Chúa muôn nơi.

Là hoa trái đời đời trong công chính.

Xin cho con chu toàn theo ý định

Chúa nhân từ đã định đoạt cho con

Cuộc đời con dù vất vả tân toan

Cũng dâng Chúa lời Tạ ơn cảm mến

Xin cho con đem hòa bình yêu mến

Đến mọi người, đến mọi chỗ mọi nơi

Xin cho con được yêu hết mọi người

Noi gương Chúa là người Cha Thương Xót