Vì kiêu ngạo, Thiên Thần thành ma quỉ.
Từ Thiên đàng bị đuổi xuống âm ty.
Bao ân ban thuở trước chẳng còn gì.
Mà còn bị lửa thiêu nên xấu xí.
Nguyên tổ ta Ađam-Evà cũng thế
Là đất bùn được Thiên Chúa dựng nên
Nhưng lại muốn bằng được Chúa Cao Thiên
Cũng vì thế Chúa liền ra án phạt
Thân bụi đất phải trở về với đất
Phúc ban đầu bị mất hết ơn thiêng
Từ đời con, đời cháu cũng lụy liên
Chết trong tội chẳng còn nguồn ơn thánh
Xin cho con biết mình là hèn mọn.
Sống khiêm nhường để Chúa chọn làm con.
Nguồn hồng ân Chúa hằng vẫn trào tuôn.
Xuống lênh láng cho hồn con nhỏ bé.