208- Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn Thầy, anh em không có mãi đâu. (Ga 12,8)

Thầy đã sống kiếp người nơi dương thế.

Ba mươi ba năm đủ để gia ơn.

Đến giờ đây Thầy ao ước gì hơn.

Là từ giã thế gian về cùng Chúa.

Thầy ra đi là về trời dọn chỗ.

Để mai ngày con có chỗ nghỉ ngơi.

Sống an bình trong hạnh phúc thảnh thơi.

Nơi dành sẵn cho những người nghĩa thiết.

Ngày chia tay tuy có mầu ly biệt

Nhưng thực ra Thầy sống thật gần con

Vì biết rằng con vẫn ở thế gian

Nên vẫn còn muôn vàn phần sóng gió

Xin cho con qua những ngày gian khổ

Đến cuối đời được về ở bên Cha

Xin cho con sống công chính thật thà

Để xứng đáng là con ngoan của Chúa