Đường Em mau, Chúa đồng hành rong ruổi.
Nhưng môn đệ u tối chẳng nhận ra.
Cho đến khi mời được Chúa vào nhà.
Nhìn cử chỉ, nhận ra Thầy Chí Thánh.
Bữa tiệc ly tối trời Thầy bẻ bánh
Cùng môn sinh chia sẻ Bánh Trường Sinh
Trao cho nhau ly rượu thắm ân tình
Để hoàn tất công trình Thầy Cứu Chuộc
Ngày hôm sau đường Can Vê Thầy bước
Đến đỉnh đồi để chịu chết thay con
Nhờ Máu Thầy khai mở từ Trái Tim
Nguồn ơn Thánh dồi dào tuôn trào đổ
Xin cho con giữa biển đời đau khổ
Nhìn ra Thầy vẫn đang ở cùng con.
Đường con đi sẽ chẳng phải cô đơn.
Mà có Thầy đi cùng con mãi mãi.