222- Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. (Ga 3,3)

Chúa Cha ban Nước Thiên đàng.

Dành cho những kẻ sẵn sàng tái sinh.

A-đam lãnh phúc trường sinh.

Yếu lòng: Sự sống Thần linh mất rồi.

Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời.

Đã sai Con Một làm người thế gian.

Phước lộc Cha lại hứa ban:

Con Cha cứu chuộc, nhân gian hưởng nhờ.

Xin cho con được tôn thờ

Lòng Thương Xót Chúa không mờ trong tim

Đêm ngày con vẫn van xin

Cho con yêu mến cậy tin nơi Ngài

Tin rằng Thiên Chúa Ngôi Hai

Liều thân xuống thế cứu loài chúng sinh

Cậy nhờ ơn Chúa phục sinh

Con con hưởng phúc Thiên Đình mai sau