232- Tôi là Bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. (Ga 6,51a)

Bánh từ Trời, Chúa Cha ban tặng.

Nuôi loài người qua chặng dương gian.

Ai ăn: Được hưởng Thiên đàng.

Sống cùng Thiên Chúa vinh quang muôn đời.

Của vật chất ăn nuôi phần xác

Thân xác mạnh nuôi dưỡng phần hồn

Thế nên Rước Chúa luôn luôn

Cả hồn lẫn xác lãnh ơn từ Trời

Con còn sống cuộc đời dương thế

Ngài thương tình xin hãy chở che

Hồn con trong trắng mọi bề

Để con xứng đáng nhận về Ơn Thiêng

Xin cho con siêng năng nhận lãnh.

Đừng để con xa lánh Chúa ơi.

Đời con vắng Chúa: Rã rời.

Hồn con thiếu Chúa; Đời đời tiêu vong.