237- Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10,27)

Chúa đã gọi con, từ khi con chưa có.

Chúa đã nuôi con, khi có ở trần gian.

Chúa dẫn con đi, trong ơn phúc Thiên đàng.

Mãi mãi đời con, hân hoan đi theo Chúa.

Chúa đã biết con từ khi trong lòng mẹ

Biết con yếu hèn, nên Chúa vẫn chở che

Con đi quá xa, Chúa lại dẫn con về

Để con an nghỉ trong tình yêu của Chúa

Xin dắt dìu con để con đi theo Chúa

Vì Chúa là đường, là ánh sáng đời con

Xin tắm gội con trong ơn Chúa Thánh Thần

Để linh hồn con muôn phần được trinh trắng

Đến ngày cuối cùng khi đi vào tĩnh lặng

Con được vui mừng vì có Chúa ở kề bên

Xin hãy đưa tay để cất nhắc con lên

Cho con hưởng phúc ở trên Núi Thánh Chúa