024- Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. (Lc 2,19)

Ăn uống là chuyện rất cần.

Nhưng việc Thiên Chúa  lại cần nhiều hơn.

Bao nhiêu kẻ đói phần hồn.

Đói Lời Thiên Chúa, khiến hồn bất an.

Thương tình, xin Chúa gia ân.

Ban cho con được Hồng ân Chúa Trời.

Để cho trọn kiếp làm người.

Sống trong ơn Chúa, xứng người con ngoan.

Con còn ở giữa thế gian

Lao đao vất vả gian nan cũng nhiều

Xin cho ơn Chúa thật nhiều

Xác hồn con sẽ thoát điều hiểm nguy

Đêm ngày Lời Chúa gẫm suy

Đưa vào cuộc sống xá gì gian nan

Cậy trông ơn Chúa thương ban

Cho hồn con được nghỉ an trong Ngài