249- Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy vàsẽ tỏ mình ra cho người ấy. (Ga 14,21b)

Yêu mến Chúa là con đường nên thánh.

Yêu mến người, giúp phẩm hạnh nâng cao.

Được Chúa Cha từ trên cõi trời cao.

Luôn chúc phúc cho người nào yêu Chúa.

Xin tình Chúa nơi con được gắn bó

Bằng lửa tình yêu nung đỏ tâm can

Để sống đời ngay ở giữa thế gian

Được thắm thiết tình Thiên Đàng+Trần Thế

Tình yêu Chúa qua muôn ngàn thế hệ

Vẫn một lòng chung thủy với trần gian

Thế cho nên hứa ban phúc Thiên đàng

Cho những ai trung thành tin yêu Chúa

Xin tình Chúa được luôn luôn sáng tỏ.

Trong tâm hồn của con nhỏ đơn sơ.

Cho con yêu Thiên Chúa của con thờ.

Luôn tha thiết tới giờ về bên Chúa.