025- Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. (Cv 22,6)

Khi con mãi sống trong lầm lạc.

Ơn từ trời cứu vớt hồn con.

Tạo nên sự cố cản chân.

Cho con tỉnh ngộ, dừng chân quay về.

Lòng thương Chúa không hề trách cứ.

Lại thương tình thánh hóa đời con.

Cho con xứng đáng làm con.

Để con loan báo Hồng ân Chúa Trời.

Cho con mãi đời đời theo Chúa

Giúp muôn người biết Chúa mà tin

Xin cho ánh sáng Đức tin

Rọi soi vào những tâm hồn u mê

Cho mọi người tìm về với Chúa

Vì chỉ Chúa mới có niềm vui

Chúa ban sự sống muôn đời

Cho người công chính, cho người thiện tâm