250- Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em. (Ga 16,7c)

Thầy đã đi về với Chúa Cha.

Đoàn con ở lại thấy xót xa.

Đêm ngày tha thiết trong mong đợi.

Nguyện cầu ơn Chúa giúp vượt qua.

Thầy sẽ ban cho Chúa Thánh Thần.

Để Ngài ở lại với con luôn.

Dạy dỗ cho con điều hơn thiệt.

Soi lòng mở trí, biết nhiều hơn.

Xin đốt trong con ngọn lửa mến

Đêm ngày nung nấu cõi hồn con

Tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi Thánh

Mãi mãi muôn đời mến Chúa luôn

Cho con sức mạnh để lên đường

Loan truyền Thiên Chúa của tình thương

Muôn người khắp chốn đều tôn kính

Mai sau được hưởng phúc Thiên Đường