254- Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,33)

Dâng của lễ mà tâm tình không có.

Thiếu yêu người, chẳng mến Chúa bao nhiêu.

Thì làm sao lãnh được phúc ân nhiều.

Chúa chỉ nhận những điều đẹp lòng Chúa.

Xin cho con được thật lòng yêu Chúa.

Hết tâm hồn, sức lực, trí khôn con.

Và cho con cuộc sống bớt lo toan.

Để yêu Chúa cho toàn tâm toàn ý

Xin cho con biết lưu tâm để ý

Đến những người thân cận sống quanh con

Để yêu thương giúp đỡ họ khi cần

Và chia sẻ những gì còn thiếu thốn

Xin cho con chu toàn luật yêu mến

Chúa đã truyền để con sống bình yên

Vì mọi người được Thiên Chúa dựng nên

Là tạo vật Chúa yêu thương hết thảy