259- Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người. (Hs 6,3)

Kìa bầu trời mênh mông tinh tú.

Đây địa cầu muông thú muôn loài.

Con người sống cõi trần ai.

Núi cao, biển rộng, sông ngòi đẹp xinh.

Đó là những công trình Thượng Đế.

Người là Vua, chúa tể muôn loài.

Tay Người tạo tác thiên oai.

Để cho nhân loại kính yêu tôn thờ.

Chúa ban cho khí trời để thở

Cho muôn loài sống ở dương gian

Làm nên lương thực của ăn

Nuôi loài người sống theo năm tháng dài

Cho con người tinh thần thoải mái

Cho Thần linh khác loại chúng sinh

Trí khôn sáng suốt nơi mình

Tạo ra muôn vật giúp mình sống vui