270- Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. (Rm 5,1)

Nhờ Đức tin, con được nên công chính.

Nhờ Chúa Trời, con được sống hiển vinh.

Tạ ơn Chúa là vua sự an bình.

Nuôi sống con trong ân tình của Chúa.

Vì kém tin, con thấy đời quá khổ

Vì yếu hèn chẳng biết cậy nhờ ai

Xin cho con trong cuộc sống hôm nay

Được vững tin vào tình thương của Chúa

Xin cho con khi gặp cơn sóng gió

Biết nhìn ra tình Chúa vẫn yêu con

Vì muốn con nên công chính vẹn toàn

Huấn luyện con trong gian nan đau khổ

Nhờ Con Chúa, con được ơn cứu độ.

Xin cho con được mãi ở trong Ngài.

Để đời con dù lắm nỗi đắng cay

Luôn trung nghĩa cho đến ngày thác xuống.