279- Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8,20)

Chúa giáng thế không nhà không cửa.

Đi rao truyền chẳng chỗ nghỉ chân.

Tông đồ làm bạn nghĩa thân.

Yêu thương dạy dỗ trao ban uy quyền.

Đi theo Chúa bạc tiền xa lánh.

Cũng chối từ tất cả lợi danh.

Một lòng yêu mến trung thành.

Làm cho Nước Chúa vinh danh mọi miền.

Nay đồng bằng, mai đồi, mốt biển

Chỗ đông người rao giảng rồi đi

Tối về vườn Si ma ni

Hiệp thông cầu nguyện với Cha trên trời

Ngày về trời Chúa Cha đã định

Phải nhục hình gánh tội chúng sinh

Buổi chiều chết bởi quân binh

Treo trên khổ giá thập hình Can vê