285- Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. (Mt 18,14)

Lòng nhân từ của Cha hay thương xót

Hằng yêu thương chẳng bỏ sót một ai

Bởi vì ai cũng mang một hình hài

Đấng tạo dựng nên muôn loài, vũ trụ

Chúa yêu thương những tâm hồn nhỏ bé

Và bênh vực kẻ góa bụa, mồ côi

Phận hẩm hiu bé nhỏ giữa cuộc đời

Chúa ấp ủ đời đời trong Tình Chúa

Dù trong đời có đôi khi lầm lỡ

Chúa vẫn yêu và vẫn mãi đợi chờ

Vì Chúa biết con người từ bùn đất

Chẳng trách phiền, chẳng kết tội con thơ

Xin cho con những ngày còn hơi thở

Biết tìm về nương ẩn ở lòng Cha

Để được yêu, được chăm sóc đậm đà

Ngày sau hết về cùng Cha hưởng phúc