287- Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. (Mt 19,14)

Nhìn trẻ em vui chơi trong cuộc sống

Thật hồn nhiên và cũng thật đơn sơ

Chẳng băn khoăn, chẳng tính toán bao giờ

Vì mọi thứ nhờ bàn tay cha mẹ

Chúng lớn lên như búp măng non trẻ

Giữa biển đời có cha mẹ chở che

Dù sóng biển trào dâng phủ tư bề

Vẫn vô tư mà không hề sợ hãi

Cách xử thế: Yêu thương không làm hại

Nói thật lòng chẳng gian dối với ai

Chẳng quanh co lươn lẹo chối tội hoài

Mà nhận tội khi làm điều sai lỗi

Cũng bởi thế đời người ta thường gọi

Trẻ em là Thiên thần nhỏ đơn sơ

Hãy yêu thương, đừng ruồng rẫy bao giờ

Vì Chúa bảo: Nước Trời là của chúng