292- Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh.” (Lc 24, 51-52)

Khi Chúa ngủ gió tư bề thổi tới

Biển rùng mình gọi sóng khắp muôn nơi

Làm con thuyền trên sóng sắp tả tơi

Chúa thức dậy truyền lời cho sóng lặng

Bao nhiêu người cùng dâng lời khen tặng

Người là ai khiến biển lặng sóng êm ?

Nhưng thực ra Người là Chúa nhân hiền

Hiện diện giữa anh em mà không biết

Xin cho con khi nhìn vào sự việc

Được nhận ra Chúa hiện diện nơi con

Để cho con luôn giữ vững niềm tin

Vì có Chúa đừng bao giờ  sợ hãi

Xin cho con đang sống đời thực tại

Lắm ưu phiền làm nguy hại hồn con

Xin cứu con cho khỏi cảnh héo hon

Mà tưới gội cho con nguồn ơn Chúa