296- Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 9,35)

Từ thành thị đến thôn quê hẻo lánh

Lời Tin Mừng được giảng dạy khắp nơi

Trong hội đường cũng như ở núi đồi

Đâu có người là có lời của Chúa

Cùng lời giảng, Chúa làm nhiều phép lạ

Chữa nhiều người bệnh tật khắp gần xa

Bệnh nan y cho đến trừ quỷ ma

Đến với Chúa đều được lành tất cả

Xin cho con nhận ra nhiều phép lạ

Chúa đang làm tất cả chỉ vì con

Từ hư không hiện diện ở trần gian

Làm con Chúa hưởng hồng ân kỳ diệu

Từ tuổi thơ cho đến thời niên thiếu

Từ trưởng thành cho đến tuổi già nua

Từng bước chân trong những lúc dại khờ

Chúa dẫn dắt về bến bờ công chính