033- Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các Ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)

Tiến dâng Chúa người con duy nhất.

Hiến cho đời cứu chuộc thế nhân.

Chính Người gánh tội muôn dân.

Làm Lễ Hy tế muôn phần đẹp xinh.

Con dâng Chúa tâm tình hiếu thảo.

Trọn cuộc đời dẫu có lao đao.

Nguyện vâng ý Chúa trên cao.

Để vui lòng Chúa. Lẽ nào dám quên.

Lề luật Chúa bên lòng canh cánh

Giữ trong lòng chẳng dám bỏ quên

Vì yêu, Chúa đã tặng ban

Giữ Lề luật Chúa con nên trọn lành

Đừng để con phàn nàn kêu trách

Đừng để con thách thức lòng Cha

Mỗi khi gặp phải phong ba

Cho con vâng trọn ý Cha vẹn toàn