035- Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. (Mt 15,4)

Công cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng.

Trọn cả đời vất vưởng vì con.

Lẽ nào con lại vô ơn.

Làm cho cha mẹ khổ buồn vì con.

Tạ Ơn Chúa cho con cha mẹ.

Để trọn đời con được chở che.

Đời cha mẹ lắm nhiêu khê.

Chỉ vì lo lắng mọi bề cho con

Sáng tinh mơ, ngủ còn chưa đủ

Đã vội vàng thức dậy lao công

Đôi vai nặng gánh hàng rong

Rảo quanh khắp phố mông lung trong lòng

Xin cho con một lòng hiếu thảo

Luôn nguyện cầu báo hiếu mẹ cha

Cầu xin ơn Chúa chan hòa

Mẹ cha mạnh khỏe cả nhà an vui