037- Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu. (1Cr 15,10a)

Dù phước lộc, cao sang quyền quí.

Dù bần hàn, chẳng tí lợi danh.

Cũng là ơn Chúa thương ban.

Mỗi người nén bạc, đi làm lợi thêm.

Thân con đây phận hèn vất vả

Sáng đến chiều tất tả ngược xuôi

Cho con tận hưởng lộc Trời

Làm người con Chúa trọn đời chuyên chăm

Đừng để con ươn hèn biếng nhác.

Đừng để con mong ước viễn vông

Cho con hăng hái một lòng.

Chứng nhân Tình Chúa giữa dòng đời nay

Xin cho con ngày ngày suy ngắm

Thánh Giá Ngài thắm đượm Tình Yêu

Can-vê đồi đó buổi chiều

Chúa hy sinh chết vì yêu con nhiều