043- Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. (Mc 7,37)

Câm và điếc làm con người đau khổ.

Muốn giãi bày tâm sự chẳng ai nghe.

Vì tình thương, nên Chúa chẳng e dè.

Liền chữa lành cho kẻ câm người điếc.

Chúa cho con tai để nghe, miệng nói

Xin cho con nghe lời Chúa dạy răn

Để cuộc đời khỏi phải những băn khoăn

Mà vững tin vào quyền năng của Chúa

Cho miệng con dùng những lời thánh thiện

Để ngợi khen sự nghiệp Chúa vô biên

Đừng để con xúc phạm đến anh em

Gây oán hận, thù hằn và ghen ghét.

Đừng để con mãi giả câm, giả điếc.

Bỏ ngoài tai Lời Chân Thật Chúa ban

Để chạy theo những thói xấu trần gian

Ngày sau hết bị giam trong hỏa ngục