050- Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Mt 23,12)

Đời nhân thế lắm người kiêu ngạo.

Cậy mình tài, tự đại tự cao.

Quên đi thân phận hôm nào.

Chỉ là cát bụi đi vào hư vô.

Lắm người phong mình là ông tổ

Phát minh này, sáng chế nọ hay ho

Tự mình tâng bốc bày trò

Coi thường Thượng Đế chẳng coi ra gì

Họ quên rằng vật trong trời đất

Do quyền năng Thiên Chúa tạo nên

Trí khôn cũng bởi Chúa ban

Hơn người một chút huyênh hoang nỗi gì

Xin cho con khiêm nhu nhỏ bé.

Vì Chúa thương những kẻ nghèo hèn.

Cuộc đời sống kiếp dân đen.

Mai ngày được Chúa đưa lên Thiên đàng.