053- Tôi là nhân chứng những đau khổ của Đức Kitô. (1Pr 5,1)

Yêu Thầy, làm chứng cho Thầy.

Để cho nhân loại biết Thầy mà theo.

Giêsu đã bị chết treo.

Trên cây thập tự cheo leo đỉnh đồi

Vì tội lỗi con người quá bội

Nên Chúa Trời chịu tội thay ta

Dâng mình hiến lễ Chúa Cha

Làm giá cứu chuộc cho ta hưởng nhờ

Trước khi chết chịu nhiều sự khó

Bọn lý hình tàn ác dã man

Roi đòn, lòi tói, gai đâm

Vác cây thập tự giập bầm châu thân

Rồi chiều ấy chết trên đỉnh núi

Táng xác nhờ mộ của Giuse

Nằm trong lòng đất ngày ba

Chúa liền trỗi dậy về Cha trên trời