Sống giữa đời luôn có nhiều cạm bẫy
Có muôn vàn thử thách lắm gian nan
Thế cho nên phải vững chí kiên gan
Mà chiến đấu mới khải hoàn thắng trận
Đừng nản chí buông xuôi khi lâm trận
Đừng buồn lòng khi chiến đấu lâu năm
Đừng kêu ca oán trách với phàn nàn
Mà phải gắng vượt lên trên số phận
Hãy noi gương các Thánh bao lận đận
Bao nhọc nhằn, bao đau khổ truân chuyên
Dù cùm gông đòn vọt với xích xiềng
Vẫn không ngớt ngày đêm câu kinh nguyện
Mạng trần gian trăm năm rồi tan biến
Mạng linh hồn sẽ bất biến thiên thu
Mạng trần gian thối rữa dưới ngục tù
Vì chân lý sẽ đền bù hạnh phúc