Nguồn ánh sáng từ Thiên cung chiếu rọi.
Xuống gian trần, để con dõi bước đi.
Trong tay Chúa dẫn lối, có lo gì?
Sao chẳng dám bỏ mình đi theo Chúa?
Vì lầm đường không có người chỉ lối
Bao năm trường sống tăm tối u mê
Nay nhận ra con quyết chí trở về
Nguồn ánh sáng chân thật là Con Chúa
Nay con đã trở về làm con Chúa
Giữa gian trần cho con thật quang minh
Sống với nhau bằng một mối chân tình
Theo luật Chúa Công bình và bác ái
Chúa đã cứu con khỏi vùng tăm tối.
Đưa con về nguồn ánh sáng thiên ân.
Xin cho con mãi mãi sống tình thân.
Kề bên Chúa, con muôn phần hạnh phúc.