078- Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. (Mt 1,20)

Đấng quyền năng là Ngôi Hai xuống thế.

Có xác hồn và sống giữa thế nhân.

Chuộc tội khiên và cứu vớt nhân trần.

Khỏi nanh vuốt của quỉ thần sự chết.

Chúa nhập thể trong lòng một trinh nữ

Sống hiền lành đạo đức ở miền quê

Maria bởi phép Chúa Thánh Thần

Được diễm phúc làm Mẹ Đấng Cứu Thế

Trên danh nghĩa với Giuse: là vợ

Nhưng ông bà chẳng ăn ở cùng nhau

Vì lời khấn Đồng Trinh thuở ban đầu

Đã dâng hiến trọn tình yêu cho Chúa

Cũng bởi thế, Giuse  đang do dự

Chúa liền sai Thiên Sứ đến trấn an

Khi hiểu ra, Giuse hết bàng hoàng

Và hoàn tất chương trình theo ý Chúa