091- Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. (Ga 14,14)

Con vẫn biết Chúa sẵn sàng cứu giúp.

Cho những người đang gặp lúc gian nan.

Cho những ai vất vả chốn trần gian.

Cầu đến Chúa, nguồn ủi an tuôn đổ.

Con cũng thấy nhiều người đang khốn khó

Thành tâm cầu liền được Chúa ban ơn

Điều khẩn xin có khi lại được hơn

Lòng phấn khởi mừng vui trong ơn Chúa

Ôi! Lạy Chúa, nhiều khi con héo úa.

Xin đoái nhìn và cứu chữa cho con.

Để lòng con luôn được vững niềm tin.

Vào Danh Chúa nhân từ hay thương xót

Xin cho con luôn nguyện cầu tha thiết

Trong tâm tình mật thiết với tin yêu

Từ hừng đông cho đến khuất bóng chiều

Trên môi miệng luôn dâng lời ca ngợi