T4.T1.MV. 03-12-25
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.
Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” (Mt 15,32)
*
Một đoàn dân ba ngày theo Chúa
Mãi nghe lời Chúa giảng quên ăn
Chúa nhìn thấy động lòng thương
Không để họ đói giữa rừng hoang vu
*
Bẩy chiếc bánh và hai con cá
Chúa đọc lời chúc tụng bẻ ra
Trao cho môn đệ phân chia
Mọi người mặc sức ăn cho no lòng
*
Bốn ngàn người đàn ông lực lưỡng
Số đàn bà con trẻ tương đương
Ăn xong thu dọn hiện trường
Còn dư bẩy thúng bánh vương chỗ ngồi
*
Tình thương Chúa đời đời vẫn thế
Vẫn yêu người bé nhỏ đơn sơ
Thành tâm luôn biết lắng nghe
Thực thi lời Chúa khắc ghi trong lòng
*
Xin cho con mở lòng đón nhận
Những lời Ngài dạy bảo khuyên răn
Thực hành lời Chúa chuyên chăm
Tìm được hạnh phúc bình an trong lòng
*
Dù cuộc sống long đong vất vả
Dù mỗi ngày tất tả ngược xuôi
Bon chen lăn lộn giữa đời
Cho con tin cậy Chúa Trời không quên
Amen